Câu chuyện tình bất ngờ và cái kết viên mãn của người phụ nữ sau một năm sinh con mới gặp chồng.
Cảm giác mất con là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bất kỳ người mẹ nào. Aminah Hart, một phụ nữ người Anh, đã trải qua nỗi đau này hai lần khi hai cậu con trai Louis và Marlon mất sớm vì một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Aminah sống trong dằn vặt nhưng vẫn khao khát có con. Năm 2010, khi Anh ban hành luật cho phép phụ nữ đơn thân thụ tinh ống nghiệm, Aminah đã quyết định thực hiện ước mơ có một đứa con khỏe mạnh.
Sự ra đời của con gái Aminah mở đầu cho một câu chuyện tình yêu lãng mạn với chồng tương lai, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đau lòng trước cái chết của hai con trai, Aminah vẫn khao khát làm mẹ. Năm 2011, cô bắt đầu thụ tinh trong ống nghiệm và chọn một người hiến tinh trùng là nông dân khỏe mạnh, vui vẻ. Sau quá trình thụ tinh nhân tạo suôn sẻ, vào ngày 14/8/2002, Aminah hạ sinh một bé gái khỏe mạnh nặng 3.9kg và đặt tên là Leila.
Aminah, lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình thương của cha, lo lắng con gái Leila cũng sẽ thiệt thòi khi không có cha bên cạnh. Trong thâm tâm, cô luôn khao khát người hiến tinh trùng - bố ruột của Leila tham gia vào cuộc sống của con. Nhìn thấy đôi mắt xanh đẹp của Leila càng khiến cô muốn tìm gặp người hiến tặng. Khi quyết tâm liên lạc, Aminah không ngờ đã tìm thấy tình yêu. Mẹ cô, bà Helen, đã dày công tìm kiếm và cuối cùng phát hiện ra người hiến tinh trùng là Scott Andersen, một người Úc sống tại Victoria. Bà đã khuyến khích Aminah gửi thư và hình ảnh của Leila đến trung tâm hiến tặng để tạo cơ hội liên lạc.
Hơn 10 nghìn dặm xa, người nông dân Scott vô cùng xúc động khi nhìn thấy bức ảnh của bé Leila, vì gương mặt ngây thơ và đôi mắt lấp lánh của cô bé giống hệt anh. Không chần chừ, Scott liên hệ và bày tỏ mong muốn gặp Leila và Aminah. Sau 6 tháng trò chuyện qua email, họ đã gặp nhau lần đầu tại Melbourne, ngay sau sinh nhật một tuổi của Leila. Aminah nhớ lại: “Cuộc gặp mặt dễ dàng hơn tôi tưởng. Hai bố con thân thiết ngay từ lần đầu, không rõ vì họ giống nhau hay lý do nào khác, nhưng tình cảm giữa họ phát triển rất nhanh”. Từ đó, mẹ con Aminah và gia đình Scott bắt đầu gặp gỡ thường xuyên, và tình cảm lãng mạn giữa Aminah và Scott cũng nảy sinh bất ngờ.
Aminah và bố con cô, Scott, có mối quan hệ rất thân thiết. Sau vài tháng, Scott cầu hôn Aminah với chiếc nhẫn đính hôn, mong muốn trở thành người chồng và người cha chăm sóc cho mẹ con cô. Họ đã tổ chức một hôn lễ ấm cúng tại Sorrento, Victoria, với sự tham gia của 130 khách mời, trong ngày sinh nhật của cậu con trai đã mất của Aminah. Leila, con gái của Aminah, rất tự hào khi được cầm hoa trong đám cưới. Sau hai năm bên nhau, Aminah tìm thấy hạnh phúc mới bên Scott, người không chỉ là một người cha tuyệt vời mà còn là tình yêu viên mãn mà cô không ngờ tới.
Cô bé Leila tự hào giúp mẹ cầm hoa. Chuyện tình của Aminah và Scott thật ngẫu nhiên và kỳ lạ, chỉ có số phận mới sắp đặt cho hai người chưa từng gặp, ở xa nhau nghìn dặm, lại đến với nhau nhờ một đứa con được tạo ra từ tinh trùng.










Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-bat-ngo-va-cai-ket-nhu-mo-cua-nguoi-phu-nu-de-con-xong-1-nam-sau-moi-biet-mat-chong-20180410144444252.chn